bai thơ 8 chữ
Bai Thơ 8 chữ
Có những lúc ta tưởng như tất cả
Nằm trong tay không thể nào vượt mất
Vũ trụ này hết thảy ta làm chủ
Vệ tinh kia… nhưng tất cả vô nghĩa.
Không gian thật bao la vẫn chẳng thể
Điều ta thấy vẫn chỉ là rất nhỏ
Vũ trụ còn vô tận nhiều huyền bí
Bàn tay Chúa vô biên sao hiểu thấu.
Sinh vật, cơ thể ta thật không tưởng
Bao tinh vi huyền diệu không gì sánh
Chẳng công nghệ máy móc nào hơn thế
Vì là do tay Chúa tác tạo thành.
Ôi lạy Chúa! Rất nhiều thứ mơ hồ
Trong tay người con quả thật nhỏ bé
Chẳng là gì công trình người sáng tạo
Cảm tạ Chúa lòng lành – cuộc đời con…
Bao phát minh nghiên cứu vẫn hoang mang
Sinh vật học, y khoa đến hôm nay
Vẫn còn nhiều biến dị chưa tìm thấy
Sinh bệnh tử vẫn mãi chẳng hề thay.-HLT
*************
Chớp mắt thôi đã hết nửa cuộc đời
Lòng bình yên chưa hay vẫn thấy chơi vơi ?
Ngày qua ngày nụ cười tươi vẫn nở
Ai hiểu lòng đêm trăn trở những nghĩ suy.
Tự hỏi mình đã có được điều chi
Hay góp nhặt những gì cay, chua xót
Hình như lâu rồi quên mất thế nào là vị ngọt
Trót đa sầu nên đau nhói những niềm riêng.
Nửa cuộc đời, chiếc lá sợ ngả nghiêng
Trước cơn gió, mưa rào bất chợt
Rời xa cành, chao ôi ! sao đớn đau
Để lá vàng chống chọi những bão giông.
Dang đôi tay ôm lấy cả khoảng không
Giữ chặt lại mênh mông niềm nhỏ bé
Chợt nhận ra, ta cũng không còn trẻ
Níu giữ gì cho một chút thanh xuân.
Những con đường ta bước lại bao lần
Thu thay lá vẫn thấy lòng héo rũ
Dẫu vẫn biết đông về mầm ấp ủ
Nửa cuộc đời ta vẫn nhủ... thế thôi...!-HLT-
***********************
Đã sang Xuân nhưng trời sao chẳng ấm
Gió đông như luyến tiếc chửa buồn đi
Để xuân đợi xuân chờ bóng chim về
Mà không thấy bóng, nên lòng buồn nhớ
Bóng chim xa những tháng ngày lạnh vắng
Thiếu tiếng hót hòa reo buổi sớm mai
Tiếng véo von như sưởi ấm cung lòng
Lòng thầm mong bóng chim mau về tới.
Q. Thạnh
HLT