Poem logo
Poem logo

tự tình đêm giao thừa

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH, ĐÊM GIAO THỪA
Đêm giao thừa xa xa tiếng gà gáy
Giáp Thìn ùa về, Quý Mão ra đi
Đất trời bàn giao một dòng êm ái
Nàng xuân thơ ngây hoa cỏ thầm thì

Đêm giao thừa hồn mơn man sóng vỗ
Những nhân tình đã dứt áo về đâu ?
Định mệnh hợp tan gam màu vụn vỡ
Bèo giạt hoa trôi lặng lẽ cúi đầu

Đêm giao thừa uống đôi môi ngày cũ
Kỉ niệm vòng vèo bay lượn không gian
Một ngày trôi qua bóng mây quá khứ
Giọt lệ tràn mi cay đắng phũ phàng

Đêm giao thừa ai đốt chi đống lửa ?
Hơi ấm trao nhau một thuở nồng nàn
Những chùm pháo hoa thi nhau kèn cựa
Vẻ đẹp phơi bày duyên dáng thế gian

Đêm giao thừa gánh trên vai một tuổi
Người với người thêm một chút già nua
Thích làm thợ săn ôm đồm rong ruổi
Ngọn gió đi hoang dấu hỏi bốn mùa ?

Đêm giao thừa sương đêm rơi chầm chậm
"Nhật kí đời tôi " viết được mấy dòng ?
Tắm gội tâm hồn phong trần bụi bặm
Thương tiếc mùa chim sáo đã sang sông
Xuân 2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm