Poem logo
Poem logo

quê nhà

Tác giả: Thiên Ân
QUÊ NHÀ
Quê nhà thăm thẳm mù xa
Mùa xuân hội ngộ reo ca bên đời
Em mang vị ngọt đôi môi
Và hương vị tết gọi mời xa xôi

Quê nhà " riêng một góc trời "
Chôn rau cắt rốn muôn đời ăn sâu
Mưu sinh phiêu bạt nghiêng sầu
Trái tim ở trọ dài lâu chốn nào ?

Quê nhà một thuở nôn nao
Bên bờ tre trúc vẫy chào gieo thương
Tiếc thời thân gái dặm trường
Hơn mười năm lẻ tha phương lạc loài

Quê nhà thức ngủ trăng soi
Cau trầu bén gió , nắng ngời khóm hoa
Thềm xưa dưới cội mai già
Ong bầu ve vãn lệ sa nửa dòng

Quê nhà thon thót chờ mong
Cặm sào bến đợi dòng sông con đò
Tuổi thơ chạy nhảy líu lo
Thời gian tắm gội so đo cơn buồn

Quê nhà về lại cội nguồn
Nắng mưa, mưa nắng tơ vương vấn chiều
Giẫm chân vào ngõ tình yêu
Ru thời con gái trăm điều bâng quơ

Quê nhà kẻ đợi, người chờ
Về đây ôm giọt nắng hờ hững rơi
Xuân tràn ngõ hẻm tinh khôi
Em như én mỏng không lời chao nghiêng
Xuân 2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm