Poem logo
Poem logo

tự tình ngày tết

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH NGÀY TẾT
Tết này ta đã mất nhau
Em vào sương khói chìm mau phương buồn
Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Giậu thưa ưa đậu, vấn vương vai gầy

Tết này em chẳng sang đây
Mỏi mòn cánh Nhạn gió mây lạnh hồn
Ruột gan cứ thế bồn chồn
Quà yêu năm ấy vùi chôn chốn nào ?

Tết này ta chẳng chúc nhau
Môi em chín đỏ hồi nào thiệt hay ?
Năm nay Rồng lượn đó đây
Người người hạnh phúc sum vầy, còn anh ?

Tết này lá vội xa cành
Thương thời ong bướm ai dành cho ai ?
Món ăn vật lạ chia hai
Hạt dưa lép bép đỏ hoài đôi môi

Tết này anh chẳng đến chơi
Nhà em trống vắng tiếng cười ngày xưa
Lì xì, gieo quẻ sớm trưa
Ai thèm gói ghém cho vừa lòng ai ?

Tết này giọt nắng lăn dài
Đường thơ tơ tóc đắng cay ngập lòng
Ra giêng thức ngủ nhớ mong
Giật mình hoảng hốt phập phồng nghìn năm
Xuân 2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm