Poem logo
Poem logo

độc hành phố đêm

Tác giả: Thiên Ân
ĐỘC HÀNH PHỐ ĐÊM
Độc hành phố đêm đèn vàng hiu hắt
Tuổi đời đơn côi đau đáu chạnh lòng
Ngọn lửa trái tim bỗng nhiên vụt tắt
Những con thiêu thân giã biệt chờ mong

Độc hành phố đêm tâm hồn ray rứt
Vết thương bốn mùa rỉ máu xót xa
Đôi dép mòn quai đất trời nóng nực
Giẫm chông gai giọt lệ đắng nhạt nhòa

Độc hành phố đêm âm thầm đếm bước
Trăm nghìn cơn mê thon thót giật mình
Thưa thớt bóng người thương đôi mắt ướt
Ngọn gió đi hoang ngày tháng vô tình

Độc hành phố đêm "bên lề sân cỏ"
Giọng nói yêu thương đứt quãng lưng chừng
" Ai khổ vì ai" bóng câu cửa sổ
Bên dốc cuộc đời bỗng hóa người dưng

Độc hành phố đêm nhớ mùa hạ cuối
Phượng đỏ trời , ve khóc gọi mùa thi
Em thả sau lưng một dòng tóc suối
Đôi mắt nhìn nhau chẳng nói năng gì ?

Độc hành phố đêm tình trôi thăm thẳm
Nốt nhạc đầu chưa dạo hết thanh âm
Kẻ ở, người đi về miền xa vắng
Hồn hoang dâng từng đợt sóng ngầm
Ngày 7/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm