Poem logo
Poem logo

độc hành

Tác giả: Thiên Ân
ĐỘC HÀNH
Độc hành về con đường cũ
Một thuở yêu người, người yêu
Trái tim bốn mùa ấp ủ
Mến ai nói ít, thương nhiều

Độc hành đôi chân hoang dại
Lá cỏ muôn thuở dỗi hờn
Đôi mắt xoe tròn ngần ngại
Đôi khi tha thiết van lơn

Độc hành âm thầm sang ngõ
Nhà em cửa đóng, then cài
Bốn mùa đi vào mưa gió
Trăm năm vay trả, trả vay

Độc hành giẫm đời sỏi đá
Mấy ai thương xót phận mình?
Mấy ai lắng nghe mùa hạ?
Ve sầu khóc hận nguyên trinh

Độc hành mỏi mòn đáy mắt
Trông vời người đã biệt tăm
Kể từ tình yêu đánh mất
Đời như vọp bẻ nghìn năm

Độc hành cô đơn hái trái
Bến bờ thoi thóp lãng quên
Thời gian ra đi mãi mãi
Vụn vỡ trăng sao êm đềm
Ngày 2/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm