Poem logo
Poem logo

lại nhớ về biển

Tác giả: Thiên Ân
LẠI NHỚ VỀ BIỂN
Ngày xưa anh về với biển
Sóng tình ào ạt muôn phương
Trái tim rơi chùm xao xuyến
Lắng sâu điệu nhạc đêm trường

Biển vẫn khát khao muôn thuở
Cuồng ghen xô đẩy cát vàng
Thời gian chở đầy thương nhớ
Cuộc đời mơn man, mơn man ...

Vọng âm ai hoài day dứt
Bên nhau ăm ắp yêu thương
Âu yếm ôm dây rạo rực
Vòng tay e ấp tơ vương

Ngày xưa chưa đi lạ lẫm ???
Nhặt khoan lượm lặt mơ hồ
Đôi mắt nhìn mau say đắm
Bén rễ nuôi dưỡng giấc mơ

Ngày xưa bến thuyền sóng sánh
Nụ hôn đôi môi ngọt ngào
Mây gió, gió mây bên cạnh
Quấn quýt cuối mùa trăng sao

Xa nhau cơn đau vời vợi
Đứt ruột lòng sắt se lòng
Bây giờ tình thay áo mới
Bến bờ khắc khoải đợi mong

Bồi hồi lại nhớ về biển
Đâu rồi muối mặn, gừng cay?
Lệ rơi hoàng hôn đay nghiến
Ai còn thổn thức với ai ?

Kỉ niệm mong manh sương khói
Tan mau vùng trời hư vô
Đôi chân thời gian vốn mỏi
Đời như hạt cát mịt mờ
Ngày 20/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm