đêm cuối ở biển
      
      
      
      
        ĐÊM CUỐI Ở BIỂN 
Đêm cuối bên nhau mắt buồn rười rượi 
Ngọn đèn giăng giăng ngơ ngẩn trái sầu 
Tiếng hát ru em kết thành xâu chuỗi 
Góc tối dỗi hờn hái trái thương đau 
Đêm cuối bên nhau ngổn ngang tâm sự 
Rối rắm tơ vò nghẽn mạch dòng thương 
Tóc xõa ngang vai nẻo về quá khứ 
Phút cuối giã từ vén mỏng màn sương 
Đêm cuối bên nhau nghẹn ngào chẳng nói 
Biển khóc bao giờ lệ chảy trăm nơi 
Sóng cuồn cuộn trôi bến bờ mệt mỏi 
Chuyện cũ đứng ngồi phiếm luận xa xôi 
Đêm cuối bên nhau cát vàng cuống quýt 
Ôm ấp vỗ về ướt đẫm đôi chân 
Đôi bóng dìu nhau không gian tĩnh mịch 
Nhờ Ngộ Không , anh hóa phép thiên thần 
Đêm cuối bên nhau buông lơi khép nép 
Nõn nà bờ vai thích thú nuông chiều 
Tình yêu ỡm ờ thơm tho môi đẹp 
Lắng đọng tâm hồn mọc nhánh thương yêu 
Đêm cuối bên nhau nghìn năm li biệt 
Mất dấu hoàng hôn, níu áo mong manh 
Xin đi bốn mùa giăng tơ da diết 
Thuyền cứ trôi mau giông tố chòng chành 
Ngày 20/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 768 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |