Poem logo
Poem logo

thương dùm " đêm cuối"

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG DÙM " ĐÊM CUỐI "
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.

Thương dùm " Đêm cuối" " Kiếp hoa"
" Đèn khuya " hiu hắt" Thu ca" " Ngập ngừng "
" Tiếng lòng " khắc khoải " " Nhớ nhung "
Bên hiên " Chiếc lá cuối cùng " rụng rơi

" Gửi hương cho gió " bồi hồi
" Nghìn đêm như một " chơi vơi " Nỗi lòng "
" Con thuyền không bến " long đong
" Cô đơn" " Suối tóc" bềnh bồng về đâu ?

" Trái tim tội lỗi" " Kiếp sau"
" Đường xưa" " Hoang vắng " " Tình sầu" " Lẻ loi"
" Đêm buồn " " Bến cũ " gãy đôi
" Cánh hoa xưa" " Tuổi xa người" " Tình xa"

" Hoa cài mái tóc" thiệt thà
" Nhìn nhau lần cuối" " Xót xa" úa màu
" Bên cầu thương nhớ" " Giăng câu"
" Ru tình" da diết " Nhạc sầu tương tư"

Cho " Đêm tóc rối" hiền từ
" Mơ hoa " " Ước hẹn chiều thu" " Nụ hồng "
" Mười năm áo lụa " đợi mong
" Người em sầu mộng " sang sông thuở nào ?

" Cho người tình lỡ " " Mưa ngâu "
" Hương xưa" " Tự nguyện " sa vào giấc mơ
Một thời " Giáng ngọc " tôn thờ
" Trăng mờ bên suối " dại khờ với ai ?

" Lâu đài tình ái " u hoài
" Túp lều lý tưởng " mây bay " Lạnh lùng
" Dốc mơ" chân đập tim run
" Thuyền xa bến đỗ " mịt mùng trùng khơi

" Chuyện ngày xưa" " Có thế thôi"
" Tiễn đưa " " Nhật kí đời tôi" " Ngày buồn "
" Đưa em vào hạ" ngẫm thương
" Tội tình" " Đa tạ" vấn vương " Tơ hồng"
Ngày 16/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm