Poem logo
Poem logo

vó ngựa chiều hoang 2

Tác giả: Thiên Ân
VÓ NGỰA CHIỀU HOANG 2
Tiếng vó ngựa đưa nhau về thực tại
Đồng cỏ reo thăm thẳm một tình yêu
Ta hết ru nhau đôi môi mềm mại
Câu giã từ lãng đãng góc quạnh hiu

Tiếng vó ngựa giẫm đám mây mùa hạ
Con ve sầu lột xác khóc li tan
Ai bắn rách trời muôn vàn mảnh vá?
Gốc phượng già rơi rụng dấu chấm than !!!

Tiếng vó ngựa gom một mùa cay đắng
Dấu chân hờn bỏ lại mộng xót xa
Ai cố lãng quên hai mùa mưa nắng?
Dốc sương mù khuất bóng, vắng lời ca

Tiếng vó ngựa gieo âm thanh não nuột
Hình bóng quê hương vời vợi mong chờ
Hoàng hôn rụng trên đôi vai quen thuộc
Cỏ úa rầu rầu, thân phận bơ vơ

Tiếng vó ngựa đạp lên thời vụng dại
Phũ phàng cuộn mình cuống quýt trời đau
Dòng sông cuộc đời có còn cuộn chảy ?
Thế kỉ cúi đầu trả lại trăng sao
Ngày 23/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm