Poem logo
Poem logo

vó ngựa chiều hoang 1

Tác giả: Thiên Ân
VÓ NGỰA CHIỀU HOANG 1
Tiếng vó ngựa bỗng nẩy mầm hạnh phúc
Ai cầu may, ai quyền thế hỡi ai ?
Nghị lực phi thường bóng mờ hun hút
Phú quý, giàu sang, mau lẹ tháng ngày

Tiếng vó ngựa mắt tinh anh, sáng suốt
Tầm nhìn xa với màu ĐỎ, VÀNG , XANH
Tai lắng nghe, cuộc đời đâu trói buộc
Đâu ác tâm, lắt léo...thích hiền lành

Tiếng vó ngựa đâu so bì hơn thiệt
Đời ví von nghe ngồ ngộ, lạ, hay...
" Thẳng như ruột ngựa " một thời nuối tiếc
Bỗng giật mình, sợ lạc dấu, xa bầy...

Tiếng vó ngựa đùa tài, khơi sức trẻ
Tung hứng đường chiều vượt chướng ngại xa
Tập tành thói quen gam màu mới mẻ
Bay nhảy dặm trường mỏi gối phong ba

Tiếng vó ngựa gieo lá mầm thân mật
Đói khát đôi ngày đâu dám thở than
Đồng cảm thương yêu, gió mưa nẻo khuất
" Một con ngựa đau..." thương xót vô vàn

Tiếng vó ngựa vốn " Ngựa quen đường cũ"
Trí nhớ tuyệt vời thế kỉ chưa quên
Những kỉ niệm vùi chôn và ấp ủ
Dẫu biết dòng đời sỏi đá chông chênh

Tiếng vó ngựa vốn trung thành với chủ
Lạc loài cỏ hoang đắp mộng lời thề
Ôm ấp, vuốt ve, nhẹ nhàng, quyến rũ
Đứng ngủ muôn đời một thú đam mê

Tiếng vó ngựa ngày già nua còm cõi
Âm thanh nao lòng xao xác gieo neo
Gặm một khối căm hờn trong sầu tủi
Ngẫm mà thương thân phận như bọt bèo
Ngày 23/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm