ngủ ở môi người
      
      
      
      
        NGỦ Ở MÔI NGƯỜI
Hiu hiu ngọn gió ru hời 
Chiều chiều ta ngủ đôi môi của người 
Thoát đời chật hẹp biếng lười 
Tình yêu rụng cánh nụ cười gieo thương 
Gặp nhau trong cõi bình thường 
Chiêm bao bóng ngã đầu giường em ơi !
Nồng nàn ấm áp mặn mòi 
Bờ vai, tóc rối buông lơi nõn nà 
Đời em từa tựa đóa hoa 
Đời anh ong bướm la đà mê chơi 
Êm đềm hút mật chơi vơi 
Tình yêu quả ngọt muôn đời hả em ? 
Môi người như bản nhạc mềm 
Du dương, khoan nhặt vội tìm đến nhau 
Cung đàn bần bật nôn nao 
Trái tim đánh thức hôm nào mơn man 
Môi người ta ngủ muộn màng 
Dư âm tự hóa xốn xang bao giờ? 
Em nằm đôi mắt bài thơ 
Rèm mi khép nép đời mơ mộng nhiều 
Sống thời quý giá nâng niu 
Tâm hồn hòa quyện nuông chiều ấp e 
Thời gian run rẩy, rụt rè 
Lắng nghe ân ái, bánh xe điểm dừng 
Ngày 9/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 648 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |