Poem logo
Poem logo

tuổi trẻ ơi!

Tác giả: Kiều Văn Bạch
Tuổi trẻ ơi, sao mày đi nhanh thế
Để bây giờ tao sống với đơn côi
Chưa một lần cháy bỏng với cuộc đời
Mày đi rồi trong tao bao tiếc nuối.

Tuổi trẻ ơi, xin mày đừng đi vội
Cả kiếp người sống một lần mà thôi
Mày đã đến trao yêu thương mộng đẹp
Sao đi rồi để lại tao đớn đau.

Tuổi trẻ ơi, sao tao yêu mày thế
Biết bao giờ tình cảm này thôi nguôi
Những ký ức cứ trở về mỗi tối
Nhắm mắt rồi cũng chẳng thể nghỉ ngơi.

Tuổi trẻ ơi, xin một lần sống lại
Tao xin thề sẽ nắm chặt mãi thôi
Dẫu đời này có bao người chê trách
Ta kệ đời sống thật chính mình thôi.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm