Poem logo
Poem logo

em là vì sao tươi mới

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ VÌ SAO TƯƠI MỚI
Có những áng mây cuối trời
Bay qua khắp miền mong đợi
Em là vì sao tươi mới
Chiếu ngàn ánh sáng trùng khơi

Có những đoá hoa tuyệt vời
Nở tươi mọi miền liên đới
Em là cánh chim vời vợi
Bay vòng qua những đầy vơi

Có những khát khao gọi mời
Gợi nên vô cùng tươi mới
Em là giấc mơ tơ sợi
Quấn đều tất cả à ơi

Có những ước ao rạng ngời
Sáng soi muôn trùng đi tới
Em là vần thơ ca ngợi
Dạt dào da diết nơi nơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 4 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm