Poem logo
Poem logo

tự tình với đêm 2

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH VỚI ĐÊM
Đêm nằm uống giọt sương rơi
Thói đời đăng đắng đôi môi thuở nào?
Thèm ôm nghìn vạn ngôi sao
Bầu trời rụng nhánh chiêm bao tình cờ

Hứng đầy trọn gói giấc mơ
Lá vàng xao xác sang bờ bến xưa
Nghìn năm ngọn cỏ gió đùa
Cõng tình giẫy giụa lưa thưa, ngẫm buồn

Đêm nằm giọt lệ tư tương
Hòa âm lòng đất sầu vương vấn sầu
Ngẩn ngơ, số kiếp má đào
Đẩy xô xách gói qua cầu với ai?

Tình trôi thăm thẳm sông dài
Nỗi buồn lau lách chia hai lối gầy
Búng cằm, hờn dỗi riêng tây
Nhớ không ai cắn đôi tay thon mềm ?

Đêm nằm thức ngủ nào yên
Mơ màng chênh chếch nghiêng nghiêng hẹn hò
Khen ai " xào nấu" rối giò
Tình yêu bữa tiệc đắn đo chạnh lòng

Môi treo hờ hững bầu không
Dã Tràng xe cát biển Đông ngập ngừng
Tự nhiên biến hóa người dưng
Bên đời khói bụi chập chùng đong đưa
Ngày 10/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm