Poem logo
Poem logo

em có phải là bình minh duyên nợ

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM CÓ PHẢI LÀ BÌNH MINH DUYÊN NỢ
Thơ có phải là cánh buồm khát vọng
Đưa thuyền anh về đến những bến bờ
Dòng sông chảy tự đầu nguồn suối nhỏ
Anh yêu em từ muôn kiếp đến giờ

Em có phải là bình minh duyên nợ
Đến cho anh lấp lánh yêu đời
Em là cánh chim trời anh đợi
Anh yêu em mãi mãi đến vô cùng

Nhạc có phải là bốn mùa ân sủng
Đến cho anh về đến những chân trời
Em là gió của muôn trùng vời vợi
Anh yêu em tha thiết dại cuồng

Em có phải là hoàng hôn đến muộn
Đến cho anh mê mẩn mơ màng
Em là bão em là bùng lãng mạn
Anh yêu em say đắm yêu hoài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 5 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm