Poem logo
Poem logo

em có là mùa xuân

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM CÓ LÀ MÙA XUÂN
Em có là mùa xuân
Nở cho anh hoa thắm
Dòng sông mang kinh luận
Về dịu dàng muôn năm

Em có là trăng rằm
Sáng cho anh rạng rỡ
Dòng sông mang vạn dặm
Về rộn ràng giấc mơ

Em có là đợi chờ
Đến cho anh mê đắm
Dòng sông mang duyên nợ
Về rỡ ràng thanh âm

Em có là nảy mầm
Mọc cho anh khao khát
Dòng sông mang âm nhạc
Về mơ màng bình minh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 3 năm 2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm