ve khóc đường chiều
      
      
      
      
        VE KHÓC ĐƯỜNG CHIỀU 
Tiếng ve khóc bên đời hiu quạnh 
Khéo khen ai ghẻ lạnh với ai ? 
Sượng sùng ngày tháng chia tay 
Ngẩn ngơ suối tóc vội bay đường chiều 
Tiếng ve khóc dặt dìu ngõ vắng 
Tinh khôi tà áo trắng ngày xưa 
Nắng mưa, mưa nắng, nắng mưa 
Cúi mình nhặt nhánh phượng vừa nở hoa 
Tiếng ve khóc thật thà, gieo nhớ 
Em là ai mắc mớ chi anh ? 
Hiểu nhau gốc rễ ngọn ngành 
Của ngon, vật lạ để dành cho nhau 
Tiếng ve khóc nghẹn ngào bóng lá 
Ta " Đưa em vào hạ" bao giờ ? 
Phơi bày tà áo hững hờ 
Ong chưa hút mật hoa chờ đợi mong 
Tiếng ve khóc ươm lòng xao xuyến 
Vạn ngôn từ ẩn hiện đâu đây 
Ngọt bùi ôm ấp đắng cay 
Đan xen câu chuyện ngắn dài ngày đêm 
Tiếng ve khóc triền miên ảo não 
Vời vợi buồn gượng gạo nụ cười 
Ôm eo cuộc sống khôn nguôi 
Đường trần xuôi ngược, ngược xuôi bóng mờ 
Ngày 17/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 655 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |