Poem logo
Poem logo

tự tình chốn bình yên

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH CHỐN BÌNH YÊN
Bình yên nhé những yêu thương ngày cũ
Góc hẹn hò chim gọi nắng trên cao
Vườn hạnh phúc đóa hoa vừa hé nụ
Bướm ong say ta tự hỏi vì sao?

Bình yên nhé gót chân non mềm mại
Con đường về trải lụa mát hồn ta
Viên sỏi ngậm buồn vui từ năm ngoái
Vẫn hồn nhiên dù năm tháng lăn qua

Bình yên nhé êm đềm bờ cỏ dại
Sóng gió tan mau ăm ắp tiếng cười
Gió reo ca vần thơ tình trộm hái
Những thẹn thùng mơ mộng tuổi hai mươi

Bình yên nhé hỡi ai còn rong ruổi
Hãy về đây tắm gội cùng trăng sao
Hãy nhốt thương đau vào trong góc tối
Thế kỉ dài ta vun đắp mai sau
Ngày 10/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm