Poem logo
Poem logo

cuộc đời & lá thơ

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Cuộc đời & Lá Thơ.

Khi thơ rơi xuống hồ
Chẳng có sóng chênh chao
Không óng ánh chút nào
Lại thêm nước ngấm vào

Nên lặng câm nằm đó
Chỉ một mình ta ngó
Thầm thấy thật lẻ loi
Thân phận mỏng hẹp hòi

Khi thơ bay lên đồi
Gần kề với mây trôi
Nhưng lại vẫn đơn côi
Bởi gần mây lạnh lắm

Lúc xa thì ham ngắm
Đến gần lắm gian nan
Giờ chỉ mong tiếng đàn
Ru hồn thơ chìm giấc

Lá thơ bay trên đất
Nơi tất bật gian nan
Nhưng tình lại chứa chan
Được sẻ san an ủi

Gom nhau chung từng bụi
Cùng lủi thủi như nhau
Vỗ về bớt niềm đau
Dựa nhau sau như trước.

Nhờ gió lăn từng bước
Quên đi được tháng năm
Được phủ đất êm nằm
Tan thấm vào đất Mẹ...

Lá thơ yên gấc nhẹ
Rũ bỏ mọi ưu phiền... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm