Poem logo
Poem logo

lạc ở vườn nho

Tác giả: Thiên Ân
LẠC Ở VƯỜN NHO
Về thăm vườn nho thuở ấy
Thời gian rơi rụng dưới chân
Nắng , gió ôm nhau run rẩy
Đố ai con tạo xoay vần ?

Mênh mông trông vời say mắt
Từng quả mọng nước, căng tròn
Ngọt ngào đôi môi chân thật
Mừng em ửng đỏ nét son

Vườn nho mời anh chiêm ngưỡng
Xoe tròn đôi mắt ngây thơ
Ai cũng một thời tận hưởng ?
Rong chơi bóng mát đầy mơ

Dường như lạc vào vương quốc
Ninh Thuận thủ phủ trời nho
Tiếng chim ngập ngừng bờ dốc
Khen ai sống ảo đôi bờ?

Vườn nho xếp hàng chờ đợi
Đong đưa, bóng nắng, đong đưa
Bình minh chưa kịp tắm gội
Rụt rè sớm sớm, trưa trưa

Thầm khen bàn tay khéo léo
Ngày đêm vun vén nỗi niềm
Mai sau xa nhau vạn nẻo
Chôn vùi kỉ niệm chung riêng
Ninh Thuận , ngày 6/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm