Poem logo
Poem logo

tự tình với cáp treo

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH VỚI CÁP TREO
Cáp treo kia đã đưa em về đâu ?
Về với ngọn cao mịt mờ sương khói
Anh thắc mắc đặt ra nghìn câu hỏi?
Cánh đồng lúa reo, phân vân cánh cò...

Cáp treo kia như lơ lửng giữa trời
Dáng điệu mi nhon trôi vào hun hút
Dãy núi chập chùng , mọi nơi, mọi lúc
Độ sâu cuộc đời thăm thẳm chiều hoang

Cáp treo kia lướt nhè nhẹ dặm ngàn
Bánh xe ròng rọc trả vay, vay trả
Ngày tháng rũ mòn cơn đau mùa hạ
Bức tranh chiều ai thêu dệt vần thơ ?

Cáp treo kia lên xuống chẳng đợi chờ?
Khoảnh khắc yêu thương neo bờ trống vắng
Gánh tình yêu đi qua mùa mưa nắng
Cõng sợi buồn vời vợi một cơn mê

Cáp treo kia ươm giấc mộng lê thê
Háo hức đưa người non cao sững sững
Một ngày trôi mau dạt dào cảm hứng
Vạn ngôn từ vội thức dậy đòi thơ

Cáp treo kia hòa nhịp sống tình cờ
Mênh mông dốc dài bên thềm mơ mộng
Bươn chải, lo toan gieo mầm khát vọng
Sống vô tư như cây cỏ bốn mùa
Tây Ninh, ngày 14/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm