Poem logo
Poem logo

tình mất 2

Tác giả: Thiên Ân
TÌNH MẤT
Thế là, ta đã mất nhau
Đường xưa dứt tiếng nghẹn ngào đôi chim
Mong manh sương khói tìm quên
Giấc mơ ngây dại chưa mềm đôi môi

Thế là, nắng chết lưng đồi
Lá vàng thềm vắng chia phôi thuở nào ?
Đôi chân giẫm bóng thương đau
Ngủ yên dĩ vãng trái sầu ngẩn ngơ

Thế là, xô ngã câu thơ
Người đi, đi mãi vấp bờ thi ca
Buồn trông hiu hắt lệch pha
Chiều đi bỏ mặc chuyến phà hoàng hôn

Thế là, dứt áo tình mòn
Tình yêu là thế, vuông tròn ra sao ?
Bức tranh biến hóa sắc màu
Đôi câu vụn vỡ tan mau đất trời

Thế là, dấu hỏi muôn đời?
Bốn mùa trở gió rã rời cơn mê
Xé đi trang giấy rách lề
Tâm hồn dột nát, câu thề vỡ đôi

Thế là, vật đổi sao dời
Mọc lời gian dối chơi vơi trĩu lòng
Đoạn văn chẳng biết xuống dòng
Lê thê lếch thếch mặn nồng ra khơi

Thế là, bèo giạt hoa trôi
Cây đa, bến nước Cuội ngồi thở than
Hằng Nga xa cách muôn vàn
Thuyền tình trầm mặc lang thang nửa đời
Ngày 4/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm