Poem logo
Poem logo

thời áo xanh

Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Anh về sau ngày trực tết
Tháng Ba vẫn rét nàng Bân
Thương anh mong manh áo lính
Chiến binh, sương gió phong trần

Anh đi khi gà gáy sáng
Mắt em vương khói cay cay
Nắm cơm gói vội trong bếp
Anh ơi, không được chặt đầy

Quê ta vào mùa cày cấy
Đầu làng cuối ngõ xôn xao
Ba lô trên lưng vội vã
Gặp ai chỉ kịp cúi chào

Đồng đội đón anh đầu núi
Hương rừng tỏa khắp biên cương
Quà trong Ba lô bé nhỏ
Cười vui ấm áp thao trường…

Trung đoàn vào mùa huấn luyện
Ban ngày khoác áo ngụy trang
Đêm về không tròn giấc ngủ
Mỗi khi báo động sẵn sàng.

Nhớ sao một thời chinh chiến
Áo quần xanh một màu xanh
Rãi gió dầm sương mưa nắng
Có em nâng bước quân hành

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm