Poem logo
Poem logo

hoa tím về đâu

Tác giả: Ben Oh
HOA TÍM VỀ ĐÂU
Tg Ben Oh

Chiều nay mình bơ vơ
Anh đi khắp phố phường
Tìm thương màu hoa tím
Anh đi khắp nẻo đường

Một màu hương sắc thơm
Trong làng hoa xanh vờn
Anh tìm trong ai nhớ
Tiếng ai đàn nỗi buồn

Trăng tàn nắng nhạt phai
Sao bỗng nhớ nhau hoài
Mỗi lần hoa tím rụng
Con đường khỏa lấp hai

Một chiều mưa bay bay
Ôi! Lòng em say say
Cơn mưa rồi lại sáng
Thức dậy cùng đêm nay

Gió lùa trăng hư hao
Một nỗi buồn sao sao
Thấy sao trời lạ quá
Ôi màu tím ngọt ngào

Để em mong nhớ hoài
Mà sao nắng nhạt phai
Anh làm em nhớ quá
Giữa năm tháng ngày dài

Trái tim em âu sầu
Lòng anh mặn bấy lâu
Anh nhớ thương em quá
Để trái tim muôn đâu

Trang thư anh đã nhàu
Mực đã thấm nhem màu
Đò đâu còn bến vắng
Cuộc đời như bể dâu

Sao lòng thấy nao nao
Nhìn trăng mà ngỡ sao
Tìm một màu hoa tím
Hoa tím đã bay cao....

Người đi qua lận đận
Mây tím buồn ngập trời
Ngàn sao không lấp lánh
Chờ nhau một kiếp người .
4/9/19

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm