đợi chờ trong cơn mưa
      
      
      
      
        ĐỢI CHỜ TRONG CƠN MƯA 
Mùa mưa năm ấy xa vời 
Chiếc ô kỉ niệm, một thời chở che 
Đôi tình ríu rít trưa hè 
Phượng hồng thắp lửa, tiếng ve ngân dài 
Mùa mưa năm ấy chia tay 
Anh vào mưa gió mây bay lạnh lùng 
Thở dài, xa cách nghìn trùng 
Giọt thời gian rụng mịt mùng nẻo xa 
Mùa mưa năm ấy đôi ta 
Nụ hôn đẫm chất vị tha mặn nồng 
Gìn vàng giữ ngọc thong dong 
Một mùa giông bão, bão giông ngập hồn 
Mùa mưa năm ấy vai sờn 
Thương tà áo trắng dỗi hờn tháng năm 
Thì thầm, từng giọt, thì thầm 
Đôi khi, oán trách thanh âm quay cuồng 
Mùa mưa năm ấy vợi buồn 
Mùa thi xếp lại cuống cuồng đôi chân 
Mưa rơi ướt tóc tình nhân 
Bọt bèo trắng xóa dấu hằn thời gian 
Mùa mưa năm ấy li tan 
Ngõ đời chật hẹp dặm ngàn bâng quơ 
Tơ duyên ngắn ngủi lạc bờ 
Mưa sầu nhân thế đợi chờ hoài công 
Ngày 30/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 904 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |