Poem logo
Poem logo

ta vẫn chờ em

Tác giả: Thiên Ân
TA VẪN CHỜ EM
Ta vẫn chờ em góc tường ngày đó
Tiếng ve kêu não nuột giấc mơ buồn
Đàm luận thơ văn " bên lề sân cỏ"
Bên giậu thưa, ngơ ngẩn cánh chuồn chuồn

Ta vẫn chờ em chỗ ngồi năm cũ
Đan tay nhau thêu dệt thuở bướm hoa
Đối mặt nhìn nhau lá mầm ấp ủ
Kể chuyện nắng mưa xa lạ, lạ xa

Ta vẫn chờ em ở ngôi nhà nọ
Thướt tha áo dài vạt nắng lang thang
Nét đẹp tỏa hương, một thời ngồ ngộ
Giáo án cuộc đời, bịn rịn giở trang

Ta vẫn chờ em đôi lời từ giã
Ngày chia tay, luống cuống rối cẳng giò
Trách ai vô tình giẫm chân mùa hạ
Giọt lệ rụng rơi cứ thế giằng co

Ta vẫn chờ em vài dòng tin nhắn
Bên dốc sương mù đầy ắp thương đau
Thương đôi tay xinh , ai còn thích cắn ?
Dột nát giấc mơ vội ghét tuôn trào

Ta vẫn chờ em bốn mùa mưa nắng
Xuân, Hạ, Thu, Đông xô đẩy vô bờ
Xót xa phận người , mái đầu bạc trắng
Đẽo gọt ngôn từ, lạc điệu dòng thơ
Ngày 12/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm