Poem logo
Poem logo

em là nàng tiên kỳ diệu

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ NÀNG TIÊN KỲ DIỆU
Em là nàng tiên mầu nhiệm
Em là cánh chim huyền ảo
Em là đoá hồng chúm chím
Em là ánh sáng chiêm bao

Em là mùa xuân nhiên hạo
Em là mùa hạ long lanh
Em là mùa thu chánh đạo
Em là mùa đông trong xanh

Em là tình yêu hiền lành
Em là thiết tha kỳ vĩ
Em là bao dung đức hạnh
Em là lóng lánh vô vi

Em là ước mơ thi vị
Em là giấc mơ có cánh
Em là cơn mơ vô thỉ
Em là mơ mộng thiên thanh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 8 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm