Poem logo
Poem logo

mẹ là phật trong con

Tác giả: Thắng Dê
Không phải tìm đâu xa
Phật trong tôi là Mẹ
Đời hy sinh lặng lẽ
Kiếp này trả hết đâu?

Phật pháp thuật nhiệm màu
Mẹ tôi thì bé nhỏ
Nhưng chẳng quản mưa gió
Bất chấp cả hiểm nguy

Con cái chẳng ra gì
Bất hiếu làm Mẹ khổ
Chốn phồn hoa, cám dỗ
Mẹ già phải lo âu

Dù mấy chục tuổi đầu
Vẫn sợ con khờ dại
Mẹ là Phật quảng đại
Che chở suốt đời này

Lời Mẹ dạy trước đây
Phật là tâm hướng thiện
Và giờ con thêm biết
Phật là lòng yêu thương!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm