Poem logo
Poem logo

mẹ là mùa xuân

Tác giả: Ben Oh
MẸ LÀ MÙA XUÂN
Tác giả Ben Oh

Tết này con sẽ về thăm
Mua quà cho Mẹ thêm khăn để choàng
Xuân này đã mấy mùa sang
Ra đi để lại vô vàn nhớ thương

Mẹ nay cũng đã bất thường
Tuổi già sức yếu khó lường ngày mai
Đôi vai gầy guộc đường dài
Mong con khôn lớn một mai xa rồi

Con về xin cõng Mẹ tôi
Vẫn chưa đủ thắm một đời mẹ ru
Đêm xuân giá rét sương mù
Mẹ choàng khăn ấm gió ù lạnh tai

Nợ ơn Mẹ suốt đường dài
Mẹ hiền yêu dấu sớm mai ngày nào
Lời ru của Mẹ ngọt ngào
Nụ cười của Mẹ đi vào đời con .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm