Poem logo
Poem logo

giấc mơ với biển

Tác giả: Thiên Ân
GIẤC MƠ VỚI BIỂN
Đôi chân xuôi về với biển
Chiếc thuyền vạn dặm trời xa
Em vẫn hồn nhiên ẩn hiện
Giẫm đau hồn cát thật thà

Sóng vỗ nghìn đêm không nghỉ
Đâu có thức ngủ bao giờ ?
Bến bờ rì rào âm ỉ
Dồi dào hơi thở mộng mơ

Em thả trôi đi suối tóc
Mơn man, mơn man... ru hồn
Anh còn về miền cô độc
Đánh rơi giọt lệ hoàng hôn

Đôi mắt thẫn thờ năm tháng
Mênh mông tình biển mênh mông
Đám mây rạc rời, tản mạn
Người xa thôi hết mặn nồng

Anh ôm vần thơ sầu muộn
Đau đáu một dòng nhắn tin
Kho tình vội đem nấu nướng
Cơn gió lặng im vô tình

Biển vẫn đòi cơn khao khát
Quay cuồng xô ngã trần gian
Gõ cửa trái tim nhếch nhác
Đùn đẩy đẫm màu thời gian
Ngày 23/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm