Poem logo
Poem logo

nơi ấy giờ này anh còn có nhớ em

Tác giả: Hương Trần 81
Bài thơ thứ 15.




Nhớ lắm rồi này ...tại cơn gió miên man
Cứ vốc sương đêm trải tóc huyền bối rối
Hạ mãn thu sang tim phập phồng bổi hổi
Khao khát hẹn hò ... Y hỡi có hay chăng ?

Vệt sáng xa mờ ... Có phải đó là trăng
Trót thẹn thùng chi mà nhờ mây che nửa
Thấp thoáng miên man hồn ngây vài nhịp lỡ
Nơi ấy giờ này ... anh có nhớ đến em .

Đêm nữa đêm này em lại nhớ anh thêm
Gấp hạc giấy xanh xâu chuỗi thành vườn mộng
Thả chút men yêu vẽ uyên ương bay bổng
Rót chút ngọt ngào chấm thêm vị nồng say .

Bướm trắng vẽ vòng ...làm mắt chợt nhuốm cay
Nỗi nhớ đi hoang ...đêm chẳng về ru ngủ
Lạnh chiếu chăn đơn biết bao giờ cho đủ
Thiếu hơi ấm người thơ cũng nhạt chẳng ngoan .

21.8.2024
Thơ .Hương Trần.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm