Poem logo
Poem logo

muốn nhắn rằng nhớ anh nhưng lại thôi

Tác giả: Hương Trần 81
Bài thơ thứ 18

Thơ tình viết bởi đam mê .

MUỐN NHẮN RẰNG NHỚ ANH , NHƯNG LẠI THÔI !

Có phải rằng em đã rất là sai
Khi còn thương lại nói lời chia rẽ
Để lòng anh nỗi cô đơn giằng xé
Muộn phiền giăng đêm gối lẻ u buồn .

Có phải chăng em chưa tỏ ngọn nguồn
Đã giận hờn giết yêu thương vội vã
Khiến tháng bảy mưa cũng sầu tơi tả
Xót thương mình khi đôi ngả còn vương .

Vắng anh rồi hồn chẳng chốn tựa nương
Cứ chơi vơi những ngày dài vô định
Mới hiểu ra rằng anh rất quan trọng
Chẳng có ai thay thế nổi trong đời .

Muốn nhắn rằng nhớ anh lắm anh ơi
Nhưng lại sợ người chắc gì người còn nhớ
Đành cất lại nhớ nhung vào tim vỡ
Tự ủi an ... tại tháng bảy mưa nhiều .

9.8.2024
Thơ .Hương Trần .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm