Poem logo
Poem logo

cảm ơn vì anh đã đến

Tác giả: Hương Trần 81
Cảm ơn vì anh đã đến
Thắp sáng lại những vì sao
Khơi dậy mong muốn khát khao
Tưởng chừng đã chìm quên lãng .

Cảm ơn anh đem ngày nắng
Hong khô những giọt tủi hờn
Nguyện thề gắn bó keo sơn
Dù em chẳng như mộng ước .

Cảm ơn nợ duyên kiếp trước
Cho mình hội ngộ hàn huyên
Về ngày mộng thắm trinh nguyên
Hồng tươi lại bờ môi mọng .

Cảm ơn anh gieo hy vọng
Sẽ ngày thuyền cặp bến bờ
Để tình ta dệt trong thơ
Sẽ thành trường thiên vĩnh cửu .

Cảm ơn những ngày hiện hữu
Có anh luôn ở bên đời
Dẫu rằng có lúc chơi vơi
Thuyền tình nghiêng chao trước sóng .

Cảm ơn những ngày gió lộng
Thổi vào khoảng trống vô ưu
Để cho em hiểu rằng yêu
Cũng đầy ngày ta giận dỗi .

Cảm ơn vì đời lắm lối
Anh không lạc bước chân xa
Ghẹo nguyệt ong bướm trăng hoa
Thủy chung bên em tha thiết.

Cảm ơn anh dẫu mỏi mệt
Vẫn dành ưu ái quan tâm
Dịu mát như mạch nước ngầm
Rót vào tim em sự sống

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm