Poem logo
Poem logo

nếu biết ngày mai

Tác giả: Thiên Ân
NẾU BIẾT NGÀY MAI
Nếu biết ngày mai, sáo sổ lồng
Dã Tràng xe cát ở biển Đông
Níu chân bão tố thời mưa gió
Nhốt mộng văn chương, canh cánh lòng

Nếu biết ngày mai, trăng khuyết tròn
Ví dầu Qua, Bậu mãi sắt son
Cổ thụ già nua in chiếc bóng
Bên thềm, chiếc lá khóc nỉ non

Nếu biết ngày mai, bặt tin nhau
Kho tàng kỉ niệm đã chôn sâu
Trần gian hiền, ác đan xen mãi
Lẫn lộn muôn đời chuyện vàng thau

Nếu biết ngày mai, nhón gót đi
Đăng đắng đôi môi, ươn ướt mi
Ong bướm thẫn thờ quên hoa cỏ
Đoạn cuối cuộc tình , sầu biệt li

Nếu biết ngày mai, xa thật xa
Dư âm nức nở gọi chiều tà
Gói ghém ngày xanh nghìn nuối tiếc
Đất trời không thêu dệt gấm hoa

Nếu biết ngày mai, mỏi con ngươi
Con đò tình yêu nằm biếng lười
Vay trả, trả vay muôn trầm mặc
Ngẫm xem nhân thế khóc hay cười
Ngày 6/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm