Poem logo
Poem logo

thương cho dòng dọc

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG CHO DÒNG DỌC
Dòng Dọc nhanh nhẹn liếng thoắng
Loài chim ríu rít trên cao
Bộ lông mượt mà ,màu sắc
Tổ treo lơ lửng dường nào?

Đây vốn bậc thầy kiến trúc!
Công trình hoàn hảo ,tài hoa
Tỉ mỉ,khéo khôn,vuông vức...
Còn in hình bóng quê nhà

Dòng Dọc làm tổ là lạ
Hơi ấm tình yêu mặn mà
Như là một nét chấm phá
Nắng mưa hồn vẫn nở hoa

Đây là một dấu chấm hỏi???
Nhọc nhằn,độc đáo, kì công
Lặng thầm nào ai dám nói?
Thả đi từng cọng cỏ hồng

Dòng Dọc ươm tơ mơ ước
Cho đời ý nhạc ,lời thơ
Cho gió ôm mây nhẹ lướt
Cho em hết tuổi dại khờ
Ngày 30/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm