Poem logo
Poem logo

em là mùa xuân vi diệu

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ MÙA XUÂN VI DIỆU
Có những tiếng chim dặt dìu
Hót trong khu vườn ríu rít
Em là mùa xuân vi diệu
Nở hồng những đoá hoa yêu

Có những tiếng chim yêu kiều
Hót trong khu vườn ký ức
Em là mùa hè đỏ rực
Sáng bừng ánh nắng lung linh

Có những tiếng chim an bình
Hót trong khu vườn nhung nhớ
Em là mùa thu duyên nợ
Ngọt ngào ngơ ngẩn ngu ngơ

Có những tiếng chim đợi chờ
Hót trong khu vườn mầu nhiệm
Em là mùa đông chúm chím
Tuyệt trần tha thiết tình thơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 8 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm