Poem logo
Poem logo

nhớ

Tác giả: Trần Huy
Có những chiều Nhớ ơi.. ,sao là Nhớ ...!
Xoay phía nào cũng thấy dáng hình quen
Dậy sóng lòng bao cảm xúc đan xen
Cố tập trung nhưng xem ra không thể
Có những chiều ta bơ vơ như thể
Dòng suy tư cứ men lối tự tình
Yêu rồi ư - một vạt nắng.. lung linh ?
Chẳng biết nữa ? Vì thấy mình lại...Nhớ...
Có những chiều thật chùng nao nhịp thở
Xót xa nhìn...người trăn trở âu lo
Bến bình yên đã neo chặt con đò
Đâu ích kỉ - làm nguyên do xáo động
Có những chiều tay chân ta lóng ngóng
Mặc, tiết trời rét cóng ..chẳng biết hay
Cứ lặng thầm - ngơ ngẫn...ngắm mây bay
Vạch giới ranh - đúng với sai mà giữ
Có những chiều hóa làm thân cô lữ
Gót tiêu dao chẳng trách cứ gì Đời
Muộn màng chi rồi không thể buông lơi ?
Ôm vào lòng thì...hỡi ơi ,..quá NHỚ...!!!

#TrầnHuy

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm