biễn nhớ
BIỂN NHỚ
A lại về nơi biễn vắng ngày xưa
Nơi thữa ban đầu hai ta cùng ước hẹn
Biển vẫn xanh tình ta giờ mặn chát
Sóng vẫn hôn bờ xoáy nỗi nhớ yêu thương
Em chia xa cho Tình mãi vấn vương
Gót sen hồng đâu còn in trên cát
Bãi đá xanh rêu giã tràng ngân khúc hát
Nỗi nhớ miên man gửi cánh nhạn mang về
Giọt nắng cuối chiều thoảng nhẹ triền đê
Ngỏ vắng thân quen dìu ta về mộng ước
Lời thề xưa ly rượu hồng ai rót
Chia xa rồi nỗi nhớ nối dài thêm
Biễn ồn ào sóng thỗn thức thâu đêm
Em còn nhớ không lời tự tình thủa ấy
Mây thoảng qua cho lòng ai sóng dậy
Ép tiếng yêu đầu vào mãnh vỡ thời gian.
Hà tĩnh : 7/11/24
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Lyhong111
|
|
|