về đây ôm nhớ
VỀ ĐÂY ÔM NHỚ
Về đây đau đáu tuổi đời
Cung đàn ngày cũ rã rời dây oan
Biển dâng khát vọng lan tràn
Mắt ai ươn ướt chiều tàn ngẫm thương
Hoang vu ngọn gió vô thường
Nuông chiều e ấp nắng nương vai gầy
Một thời âu yếm gió mây
Một thời trái đất đêm ngày cuồng quay
Về đây lượm lặt đắng cay
Ngủ yên dĩ vãng vòng tay muộn phiền
Bẽ bàng gãy nhánh tơ duyên
Thẫn thờ hòn đá ngả nghiêng dỗi hờn
Đời tôi chớm nở cô đơn
Gieo neo tơ tóc tạ ơn môi người
Biển tình sóng vỗ khôn nguôi
Vọng âm mỏi mệt bùi ngùi li tan
Về đây ân ái úa tàn
Cuối mùa nhan sắc ngồi đan nỗi lòng
Dã Tràng xe cát hoài công
Thời gian rụng nhánh mênh mông cuộc tình
Khen ai khéo léo vô tình
Cuộc đời mất dấu bóng hình ngày xưa
Ngày 4/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 12 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|