Poem logo
Poem logo

giấc mộng ban trưa

Tác giả: NTTV - Bắp Mây
Nắng vàng dịu nhẹ trước sân
Lung linh bóng lá in tàn đong đưa
Gió đùa cành lá lưa thưa
Tiếng chim ríu rít ban trưa ngọt ngào
Mơ màng giấc điệp chiêm bao
Hồn vào mộng cảnh thu nào vấn vương
Gặp nhau vội vã trên đường
Như say váng vất ... như dường đã lâu...
Ngỡ như gặp lại lần đầu
Mắt nhìn say đắm môi hồng dấu yêu
Miệng cười chúm chím mỹ miều
Bao điều muốn nói mắt kiều tỏ phân
Đôi lòng đã hiểu tình chân
Ghi sâu hình bóng khắc dần vào tim
Chìm vào cõi nhớ im lìm
Giật mình tỉnh thức ... mắt tìm ngác ngơ
Gió đùa cành lá ơ hờ
Rì rào khe khẽ che mờ nắng hoe
Ánh nhạt vàng giữa trưa hè
Tiếng chim rả rích ... thu về heo may...
✍️NTTV - Bắp Mây
02/09/2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm