Poem logo
Poem logo

tình hai ta sống mãi

Tác giả: NTT (Langtu_qd)
Những khi lòng giận dỗi
Em lại nói chia tay
Em biết trái tim này
Đớn đau không em hở ?
Ai muốn tình dang dở
Để ngăn cách đôi đường
Hai người vẫn yêu thương
Sao muốn thành người lạ ?
Mối tình thơ êm ả
Trải qua mấy mùa thu
Tình trắc trở âm u
Cũng đan tay vượt khó
Vần thơ tình còn đó
Ngày anh ngỏ lời yêu
"Ơi cô gái mỹ miều
Hãy cùng anh chung bước .."
Thơ em đầy mộng ước
Nhiều tình cảm thiết tha
Mơ hai đứa chung nhà
Đến trăm năm đầu bạc
Sao bây giờ nói khác
" Làm người lạ nhé anh "
Em nghĩ tình mong manh
Như sương rơi buổi sáng ?
Chuyện tình đầy lãng mạn
Đâu có dễ phai mờ
Câu chuyện kết thành thơ
Tình hai ta sống mãi..
NTT ( langtu_qd )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm