Poem logo
Poem logo

tình hai ngả

Tác giả: Lữ Kiêu Phong
TÌNH HAI NGẢ

Chắc giờ em đã quên tôi
Quên lời hẹn biển trọn đời có nhau
Chẳng còn duyên thắm trầu cau
Chỉ còn nỗi nhớ quặn đau rã rời

Hỏi người còn nhớ đến tôi
Nhớ nơi hò hẹn biển trời ngày xưa
Còn đâu một chút duyên thừa
Để tôi ôm ấp nắng mưa một mình

Hôm qua gặp ở hội đình
Lòng đau như cắt thấy mình có đôi
Chào em mà cứ nghẹn lời
Nỗi buồn như thể rã rời chân tay

Có người thui thủi đêm nay
Dùng dằng ngồi gỡ lời mây ngày nào?...
Lữ Kiêu Phong 14/8/17

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm