Poem logo
Poem logo

điều em muốn biết

Tác giả: Hoàng Bảo Thi
Có khi nào thức dậy lúc nửa đêm
Anh ao ước một vòng tay ấm áp
Cũng như em cố gồng mình cứng cáp
Khi đêm về rơi lệ vì nhớ anh
Có khi nào anh hối tiếc tuổi xanh
Một chặng đường dài ta không chung bước
Cũng như em đã bao lần thầm ước
Giá ngày xưa ta không ngược con đường
Có khi nào anh thấy nhớ thấy thương
Người con gái học chung trường thuở ấy
Cũng như em trong giấc mơ vẫn thấy
Anh của ngày xưa nồng cháy đam mê
Em của bây giờ vẫn thế như xưa
Luôn dấu người thương vào trong tim nhỏ
Để khi nào cũng có anh ở đó
Lúc nhớ chỉ cần gọi nhỏ: anh ơi!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm