Poem logo
Poem logo

cửa địa ngục 2

Tác giả: Nguyên Hữu
CỬA ĐỊA NGỤC 2

Kìa đã mở mười tám tầng địa ngục
Tiếng khóc than vang dậy mười tám tầng
Những hình phạt phàm nhân coi là ác
Đúng hay sai? - đó làm sạch tâm đời
Hãy sống vui với kiếp người ngắn ngủi
Thiện - đức tích nhiều địa ngục nào cho...
Hỡi phàm nhân hãy mở to đôi mắt
Tội nghiệp thì nhiều mau chóng sửa sai
Tâm tu tịnh giảm bi ai tiếng khóc
Hãy mở lòng bác ái hỡi ai ơi...

14/10/2013
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm