Poem logo
Poem logo

em bỏ trường xưa

Tác giả: Thiên Ân
EM BỎ TRƯỜNG XƯA
Em bỏ trường xưa từ lâu lắm
Con ve sầu rầu rĩ khóc than
Ngoài trời hom hem ba giọt nắng
Lá úa phai phôi mộng chín vàng

Em bỏ trường xưa dời dáng điệu
Giáo án ngày xưa xếp mong chờ
Giáo án ngày xưa ai thấu hiểu ?
Vân vê bên đời ai thả thơ ?

Em bỏ trường xưa đôi môi chín
Hẹn hò tan chảy vội về đâu ?
Muôn thuở cầm tay thời bịn rịn
Ngọn gió mười năm bẽn lẽn sầu

Em bỏ trường xưa vào mưa gió
Tan tác chim trời , ngơ ngác đau
Đăng đắng bờ môi ngày chạm ngõ
Chiếc áo tình nhân đã úa màu

Em bỏ trường xưa mòn mỏi gót
Dòng sông thơ lãng đãng phong sương
Tim tím hoàng hôn chiều mai một
Lạnh lùng ôm ấp một người thương

Em bỏ trường xưa câu rời rạc
Triệu cơn mê về ngủ sông dài
Cánh đồng tình yêu ai gieo hạt
Chiều chiều cay đắng gọi đắng cay
Ngày 5/10/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm