tựa giấc chiêm bao
TỰA GIẤC CHIÊM BAO
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Tình yêu vỗ cánh bay vào hư không
Giật mình, xa xót cõi lòng
Đôi hài vạn dặm mênh mông nẻo sầu
Tơ giăng bén rễ ăn sâu
Êm đềm khoảnh khắc , nghiêng chao vô bờ
Tội tình, ngồi chải suối thơ
Phũ phàng giai điệu hững hờ bờ vai
Cuộc đời mặn ngọt, chua cay
Trăng sao níu áo chau mày rơi châu
Dòng sông ra bể vốn lâu
Tuổi đời lau lách sang màu lá khô
Ngã tư chờ đợi, đợi chờ
Cõi yêu hiu hắt, dại khờ thời gian
Rã rời, chiếc lá chớm vàng
Em xa vụn vỡ, cung đàn tri âm
Cuộc đời vỏ hến lặng câm
Vòng tay dĩ vãng, xa xăm thuở nào ?
Một thời vì lỡ thương nhau
Mò cua bắt tép đồng sâu, đồng gần
Mây trôi bỏ gió khóc thầm
Bến bờ hiu quạnh trăm năm ru hời
Chiều chiều hoa cỏ ngậm ngùi
Bướm ong bịn rịn chôn vùi tuổi yêu
Ngày 5/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 69 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|