Poem logo
Poem logo

giã từ bục giảng

Tác giả: Thiên Ân
GIÃ TỪ KỈ NIỆM
Ngày em giã từ bục giảng
Bụi phấn vương vấn gót chân
Anh thức trắng đêm giấc sáng
Làm thơ tặng ấy ,một lần...

Bảng đen nằm nghe gió khóc
Nhớ đôi tay mềm xinh xinh
Đôi chữ chân phương , nét độc
Giọng trong, ấm áp tim mình

Giấc mơ một thời nhỏ bé
Xoe tròn đôi mắt thơ ngây
Tâm hồn như dòng sông trẻ
Phù sa bồi đắp miệt mài

Thời gian thoi đua vùn vụt
Chuyến đò trải mộng thênh thang
Tiếng em vời xa hun hút
Bục giảng âm thầm, hồn vang

Em tan vào miền sương khói
Mùa đi dằn vặt những mùa
Hoàng hôn không thèm vào tối
Đám mây lạ lẫm buồn chưa?
Ngày 29/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm