ngày về thương nhớ
Tôi trở về mùa xuân
Từ miền xa vời vợi
Qua bao rừng, bao suối
Bao biển trời mênh mông
Rồi mùa đông, mùa đông
Mùa hè nghiêng sắc đỏ
Xuân rộn ràng hoa nở
Thu nhuộm vàng áo em
Tôi trở về mùa xuân
Tìm em tôi tìm mãi
Dòng sông xưa nhắc lại
Kỷ niệm buồn mênh mang
Đâu rồi bến đò ngang
Đưa em về bên nớ
Cho tình ta tan vỡ
Bên lở, bồi cách xa
Lang thang một mình ta
Mang nỗi buồn muôn thuở
Giữa dòng đời trăm ngả
Biết về đâu, về đâu
Thời gian trôi qua mau
Ngọt ngào không giữ được
Ngày bên nhau tha thiết
Đong đầy tình yêu thương
Nay tôi về mùa xuân
Nhìn hoa đào trong nắng
Từng cánh rơi từng cánh
Xót xa tình đôi ta...