người ấy và tôi 2
NGƯỜI ẤY VÀ TÔI 2
Bây giờ người ấy và tôi
Hoàng hôn rụng nhánh phương trời xa xôi
Dấu môi lặng lẽ bên đồi
Trái tim khép mở trăm lời bâng quơ
Cúi mình nhặt gói mơ hồ
Cỏ hoang mọc lá hư vô phũ phàng
Não nùng giai điệu sang trang
Ai ru điệp khúc dây oan lạnh lùng ?
Bây giờ nước lã người dưng
Mạt cưa mướp đắng bão bùng trùng khơi
Vầng trăng tròn khuyết xẻ đôi
Ao xưa cá lội , tình bơi chốn nào?
Ngôi trường trả lại trăng sao
Chuồn chuồn xếp cánh bên rào xác xơ
Ru em chưa trọn bài thơ
Dấu chân kỉ niệm neo bờ bến xưa
Bây giờ sớm sớm, trưa trưa
Một mình thơ thẩn bốn mùa thương đau
Một thời mưa nắng dãi dầu
Trần gian mấy kẻ hát câu chung tình ?
Buông lời bóng gió đinh ninh
Sóng tình reo réo thình lình vương mang
Bẽ bàng số kiếp đa đoan
Về thôi, chín rụng muộn màng dòng châu
Ngày 8/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|